KHÓC CƯỜI CỦA NGUYỄN NHƯ THẠCH

Ngày đăng: 14/10/2026 05:49:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nguyễn Như Thạch là bác sĩ ở Bình Dương, anh là người đọc sách nhiều và làm thơ. Đây là bài thơ mới của anh. Xin giới thiệu cùng anh chị em (LM)

KHÓC CƯỜI

Khóc cho nhân thế điêu linh

Khóc cho oan trái, bất bình thế gian.

Khóc cho nước mắt cơ hàn

Khóc cho lận đận bên đàng thương đau.

 

Cười không phải bởi hết sầu

Cười khi đã hiểu biển dâu vô thường.

Cười trong một thoáng nhiễu nhương

Cười cho chẳng để hận thương kéo chìm.

*

Đời người mấy cuộc nổi chìm

Khóc khi mới đến, cười im lúc về.

Giữa bao dâu biển ê chề

Xin còn một tiếng mải mê yêu người.

 

Mai kia khép lại cuộc đời

Không mong bia đá cùng lời ngợi ca.

Chỉ mong trong cõi người ta

Sân si bỏ hết, còn là thương nhau.

NGUYỄN NHƯ THẠCH

 

Nguyễn Như Thạch

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác