CŨNG LÀ ĐI BIỂN của Anth Đoàn

Ngày đăng: 13/10/2026 08:36:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Lễ rồi đi Ba Động
Cũng là biển đó nghe
Vừa đi tính vừa về
Hơn bốn trăm cây số
*
Người đi từ thành phố
Cần Thơ rồi Long Xuyên
Vĩnh Long Hồ Chí Minh
Tò mò nghe tên biển
*
Ai cũng đều muốn đến
Xem Ba Động ra sao
Ôi nước biển đục ngầu
Cũng có người ra tắm
*
Oanh đây chỉ ngồi ngắm
Chụp hình kỉ niệm thôi
Bàn ăn khoảng bảy người
Tốn tính ra bạc triệu
*
Mà không ai khó chịu
Đi đu lịch phải rồi
Miễn là mẹ được vui
Các con đây hạnh phúc
*
Cua gạch son quá mắc
Một kí 500 k
Tổng cộng bốn kí ba
Mẹ nhẩm ra .. nhăn mặt
*
Con gái cười tít mắt
Đi chơi mà mẹ ơi!
Lên xe về đi thôi
Ghé Ao Bà Om nhé!
*
Một lần đi lần khó
Một thấy bằng trăm nghe
Xe đang trên đường về
Theo bảng đồ chỉ dẫn
*
Buổi chiều Ao im lặng
Sen tàn tự bao giờ
Cảnh nhìn khá nên thơ
Chụp hình ghi kỉ niệm
*
Cũng là đi ra biển
Mà không tắm .. vì sao?
Nước đục .. uổng gì đâu !!
Vẫn có người ra tắm.
Anth Đoàn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác