EM HỨA CÙNG TÔI ĐẾN CHÙA
Ngày 10-7-2026 (nhằm 26-5-Bính Ngọ), Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú , trụ trì chùa Giác Thiên đã an nhiên viên tịch; trụ thế 79 năm, 59 hạ lạp. Phật tử Lương Nguyệt Hồng (Bồ Đề Chánh Minh) đã hồi tưởng lại những ngày đi theo thầy.

Chiều này, vào phòng chứa sách, tôi lục tung ngăn tủ tìm quyển vở ” Học Phật.”..của những ngày tháng cũ năm 2015.
Là những sáng chủ nhật cuối tuần tôi đến nghe thầy Thích Phước Tú giảng những trang kinh Hoa Nghiêm. Những buổi chiều hồi hướng ( đem căn lành hồi hướng. Nhất tâm hồi hướng, một lòng một dạ hồi hướng. Tôn kính hồi hướng. Bất động hồi hướng. Tâm tịnh hồi hướng..)
Tôi nhìn lại tấm thẻ Qui y ở chùa Giác Thiên với chữ ký của thầy Thích Phước Tú . Mắt cay cay ngấn lệ . Nơi đây, là những lần giao tiếp, học hỏi. Là những thiện ác buồn vui, những giao thừa liên tục biến chuyển để đưa về tuổi già, xa rời tuổi trẻ.

Đêm nay tôi và em ngồi nơi khuôn viên chùa, đông đảo hành khất tăng ni, ánh sáng chói lóa cùng tiếng chuông cầu nguyện mà lắng nghe cảm xúc và tâm trạng của riêng mình. Rồi vài giờ nữa thôi, thầy sẽ về cát bụi . Đời người là những lần thay thế, sướng khổ, buồn vui, được mất. “Luôn luôn là những lần giao thừa không tiếng pháo” ( Sư Toại Khanh )
LUONG NGUYỆT HỒNG
H2
