ĐI XEM TRANH BÙI XUÂN PHÁI
Bốn năm trước, Bạn Nguyễn Văn Danh ở Bình Dương gọi điện rủ đi uống cà phê. Nhà Danh ở xa xuống Sài Gòn rủ rê lẽ nào từ chối, nhất là đúng cái sở thích của mình. Đến chỗ hẹn thì mới biết đây là phòng triển lãm tranh của danh họa Bùi Xuân Phái, vậy cũng là gặp may.

Đi xem tranh thì cũng có đi nhiều lần, phần lớn là xem tranh của người quen ở Bảo Tàng Mỹ Thuật, ở Hội Mỹ Thuật thành phố, mới nhất là xem tranh của chị Hồng Lĩnh ở cà phê XYZ, đường Nguyễn Văn Mai, lần này thì tại một địa chỉ lạ, tư gia (?) nhưng không gian trưng bày rất là sang trọng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. (1)
Nguyễn Văn Danh đến trước, đón tôi ở cầu thang lên lầu, trên đó có treo hơn 50 bức tranh vừa sơn dầu vừa bột màu. Với tranh của Bùi Xuân Phái thì không lạ gì với tôi, xem rất nhiều trên báo chí, gặp một lần ở cà phê Lâm (Hà Nội) nên nhìn thấy quen thuộc , còn nhận xét thì biết gì để nói. Có điều thú nhận là tranh của Bác Phái nhìn là biết ngay (trực giác) không lẫn vào đâu được. Đọc tiểu sử ở nhiều báo chí, sách vở và gần đây trên mạng thì biết bác là cây cổ thụ trong làng hội họa cùng với Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân , Trần Văn Cẩn… những họa sĩ tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương.

Phòng trưng bày tranh có cả những hình ảnh ngày xưa, những đồ vật gắn liền với đời sống của Bùi Xuân Phái như chiếcxe đạp, cái ly uống rượu, những tuyp màu và cọ…Cái mà tôi chú ý nhất là sách viết về ông, cuốn nào cũng dày cộm in giấy tốt không đề giá nhưng thâm tâm tôi biết là rất đắt tiền. Tôi chợt nghĩ muốn hiểu thêm về tranh của ông thì phải đọc hết những cuốn này, những bài viết của Văn cao, Nguyễn Thụy Kha, Phan Cẩm Thượng, Trần Hậu Tuấn (nhà sưu tập chuyên về tranh Phái)… Mà thời giờ đâu mà đọc : Già rồi. dù để biết thêm một lãnh vực mà mình ham thích! .
Xem hết các tranh, nhờ bạn Nguyễn Văn Danh chụp cho vài kiểu làm kỷ niệm chứ không phải khoe vì mình sợ “Lợi bất cập hại” trở thành đề tài mọi người bình phẩm Dốt mà bày đặt đi xem tranh.
LƯƠNG MINH
—————————————————————
(1) Triển lãm nhớ họa sĩ Bùi Xuân Phái, từ 24/6 đến 4/7/2022.

H Thấy sách thì ham
H