NGÀY GIỖ THẦY ĐÀO KHÁNH THỌ

Ngày đăng: 21/04/2026 08:43:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm nay là ngày giỗ thầy Đào Khánh Thọ. Đọc lại lá thư của thầy viết, đăng trong bản tin số 1 của hội Ái Hữu cựu Học Sinh TPH vào tháng 7 năm 2003. Để ngậm ngùi nhớ lại thời gian đầu lập hội. Nhờ có hội mới gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách.(Hoàng Hưng)

  1. Nhân ngày đi chiêm ngưỡng Ngọc xá lợi Phật tại chùa Huệ Quang vào cuối tuần lễ đầu tháng 6-2002, tình cờ tôi gặp được em Trương Minh Việt, ra trường Tống Phước Hiệp năm 1970. Rồi sau đó được ăn cơm thân mật với các em Hiền , Vĩ, Ly, Phước, Loan Châu. Bích. . .Tất cả các em đều mong muốn thành lập hội Ái Hữu Cựu học Sinh Tống Phước Hiệp- Vĩnh Long để các anh chị em cùng trường có dịp thân mật liên lac, tương thân tương trợ với người cùng trường nơi xứ lạ quê người, cũng như với anh chị em còn lại bên quê nhà. Với lòng mọng đợi đó, qua nhiều buổi họp thân mật với sự tham dự thêm, hoặc góp ý của anh Sĩ, chị Lựu, anh Khương, anh Huấn, chị Tước, v…v…Một buổi họp mặt cựu học sinh Tống Phước Hiệp được tổ chức tại Mile Square Park vào ngày 8 tháng 9, 2002, với sự tham sự của trên 110 người, trong số này có khoảng hơn 70 anh chị em ở nhiều tiểu bang khác. Về phía cự giáo sư, có thầy Lý Di, thầy Ngạn, thầy Hiệp, thầy Đào KhánhThọ , cô Dung. Một buổi ăn trưa rất thịnh soạn với phần phụ diễn văn nghệ thật đặc sắc, vui tươi và thoải mái mà anh Trí là trưởng ban tổ chức hôm ấy.
  2. Do ước nguyện chung của đại đa số, một số anh chị em cựu học sinh TPH tiếp tục vui vẻ họp nhiều lần nữa để thành lập hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp. Ngày 12 tháng 3 năm 2003 buổi Hội Ngộ Tân Niên hội cựu H/S TPH được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace với hơn 300 người tham dự, trong đó có hơn 80 cựu H/S TPH, mà con cái hiện đang là, hoặc sẽ toàn là tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ trẻ và giỏi của nước Mỹ này. Ôi thật là một dinh dự lớn, rất lớn cho trường TPH của Vĩnh Long chúng ta
  3. Nhân dịp này ban chấp hành quyết định sẽ ấn hành Tập San Xuân Hội ái Hữu cựu Học Sinh TPH vào tháng 2 năm 2004. Hội ân cần mời các thầy cô, các anh chị cựu học sinh TPH vui lòng viết bài và gởi về cho hội để cho đặc san đầu tiên của chúng ta có một nội dung phong phú với nhiều sắc thái khác nhau, tiêu biểu cho bao thế hệ học trò đã xuất thân từ trường Nguyễn Thông cũng như Tống Phước Hiệp. Sau đây là đề tài các bài viết: biên khảo, tiểu luận về các ông Nguyễn Thông, Tống Phước Hiệp, Phan Thanh Giản, về Cây Da Cửa Hữu, Miếu Bảy Bà, Miếu Quốc Công, Văn Thánh Miếu, v. . .v. . . hay những bài viết về những nhân vật nổi tiếng xuất thân từ tỉnh Vĩnh Long, từ trường Nguyễn Thông, TPH, những kỹ niệm vui buồn của một cựu học sinh trường Nguyễn Thông hay TPH, hay những thăng trầm của mình nơi xứ người, hoặc một đề tài chuyên môn về nghiệp vụ hay sở thích cá nhân. Thể loại bài viết có thể là nghiên cứu chuyên môn, tùy bút, truyện ngắn hay thơ. Ngoài ra nếu các bạn còn giữ những hình ảnh cũ liên hệ đến kiến trúc trường xưa hay sinh hoạt học đường thuở nào của trường Vĩnh Long xưa, xin vui lòng cho hội mượn để đăng vào Đặc San. Các bài viết bằng computer, xin gởi trực tiếp, email hay gởi disk về địa chỉ của hội. Nếu viết tay, xin viết rõ nét để người đánh máy bài không làm sai ý của tác giả. Tác giả các bài viết dù dùng tên thật hay bút hiệu, xin mở ngoặc viết thêm giáo sư hay học sinh trường Nguyễn Thông hay TPH vào những năm nào. Xin quý vị gởi bài viết về hội trước tháng 12 năm 2003 để ban biên tập Đặc San có đủ thời gian chuẩn bị việc ấn loát và phát hành đứa con tinh thần đầu lòng của hội chúng ta vào kỳ Đại Hội Tân Xuân năm 2004.

Chân thành cảm tạ toàn thể quý vị

Hội Trưởng

                                 Đào Khánh Thọ

Bàn thờ ngày tang lễ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác