NGỌN GIÓ CỦA ĐÁ

Ngày đăng: 7/04/2026 04:44:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đá là chữ ký tắt của Đời Đá Vàng, một lãng tử làm thơ đất Tây Ninh. Anh đã xuất bản tập thơ Đời và ra mắt ở Quận 10, cách nay 8 năm và trang nhà có đưa tin. Hôm nay anh gửi bài Ngọn Gió, mời anh chi em thưởng thức (LM)

NGỌN GIÓ

Phiêu bồng như ngọn gió

Lặng lẽ trôi lang thang

Vui một đời khách trọ

Với cơm quán, cháo hàng

Nắng, mưa thành bè bạn

Sông, núi thành tri giao

Thong dong hết ngày, tháng

Quên tóc xanh úa màu

Trải qua nhiều giông bão

Nếm không ít đắng cay

Xuôi dòng xoay con tạo

Rong chơi tàn kiếp này

Mặc người khôn, kẻ dại

Ngọn gió cứ phiêu bồng.

 

ĐÁ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác