ĐÊM RẰM XEM HÁT BỘ

Ngày đăng: 2/04/2026 09:30:49 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Lãng Uyển Châu là bút hiệu của Trần Hoành Châu, cưu hs trường. Chị làm thơ với nhiều thể loại từ thơ Đường đến thơ tự do. Đề tài cũng đa dạng. Hôm nay, Lãng Uyển Châu trở về thời thơ ấu kể cho chúng ta nghe chuyện ngày xưa (LM)

ĐÊM RẰM XEM HÁT BỘ.

.Đêm nao trăng vằng vặc

Mãi thương nhớ dáng bà

Đêm rằm xem hát bộ

Từng bước nhường nhau qua !

 

Ảnh xưa in trí não

Bà đội khăn nỉ màu

Têm sẵn.miếng trầu mới

Con hí hửng theo sau !

 

Tay cầm cái quạt giấy

Tay xách ghế ngồi cây

Lẽo đẽo sát bên bà

Niềm vui nào khôn tả !

 

Rằm xưa một thuở bên bà

Hạnh phước an hoà giờ đã mù xa !

Rằm xưa quanh quẩn sân nhà ,

Mà nay luyến nhớ thật thà em tôi. !

.

LÃNG UYỂN CHÂU

( Vĩnh Long )

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác