BUỔI SỚM MAI CỦA CHÂU LỆ DUNG

Ngày đăng: 26/03/2026 10:18:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ “Buổi Sớm Mai” là một bức tranh phong cảnh nhuộm màu tâm trạng. Nó không chỉ đơn thuần tả cảnh bình minh mà còn là một lát cắt về sự vận động âm thầm của thời gian và những nỗi niềm hoài cổ (HMK)

BUỔI SỚM MAI

Không mưa chỉ có nắng

Mặt trời trên tán cây

Bóng ngã dài lộ vắng

Người bước và chim bay

 

Giản đơn và tinh khiết

Buổi sớm mai lả lơi

Rung rinh sương giọt biếc

Suốt đêm qua chờ rơi

 

Nhìn hàng xóm chưa thức

Bên cạnh thông và tùng

Những chiếc lá chờ mục

Cuộc sống chẳng hề ngưng

 

Trên đường nhiều vết nứt

Có người đứng bên lề

Trong đôi mắt phảng phất

Thời xa xăm ở quê

 

Mơ hồ gặp dáng ai

Một góc màu tóc phai

Vẫn ngồi bên cửa sổ

Cà phê cạn không hay

 

Nụ cười gió lơ đễnh

Vờn trời đám mây xanh

Như cuộc tình vô bến

Trong khoảng không yên lành

CHÂU LỆ DUNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác