NHẸ NHÀNG CỦA  PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 31/12/2025 10:31:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Có những khi cõi hồn Thi sỹ trân quý Phạm Đức Mạnh chùng xuống, êm dịu, mơn man với mọi sắc màu, mọi ngăn của cuộc sống. Đó chính là lúc cõi hồn trong trẻo ấy tự gạn sàng mọi thứ. Và tất cả vẻ đẹp kì diệu của cuộc sống, của nhân tình thế thái, của yêu thương đầy ắp cõi hồn! (Nguyễn Hồng Báu)

NHẸ NHÀNG

Nhẹ nhàng ngồi, đứng, và đi

Nhẹ nhàng tất cả những khi ta buồn

Cả khi đời ngập sầu tuôn

Cả khi số phận cứ luôn đày mình

 

Đâu cần phân giải thanh minh

Thời gian thấu hiểu chữ tình lòng ai

Bình yên trời đất khoan thai

Bước đi sẽ đến ngày mai tốt lành

 

Đứng, đi, ngồi với mong manh

Để nghe lòng dạ ngọn ngành ở đâu

Có va ý nghĩ thâm sâu

Mới thương người tốt nói câu chân thành

 

Nhân nghĩa có được tươi xanh

Có tâm đức phật mới thanh thản cười

Nhẹ nhàng với cả cõi người

Trăm năm an lạc mười mươi vẹn tròn.

Phạm Đức Mạnh

30.12.2025

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác