ĐOẢN KHÚC VÀNG THU CỦA CA DAO
Lần này chị Ca Dao gởi tặng chúng ta một chùm thơ năm đoản khúc. Điều ngạc nhiên là hai đoản khúc 1 và 5 được ghi bằng 4 câu lục bát. Các đoản khúc giữa gồm những câu 7 chữ và 8 chữ. Có ý gì không? Không biết! Nhưng nghe đâu đó vàng thu đang êm đềm trôi, mênh mang mênh mông rồi êm đềm trở lại. Ngộ! Và hay! (ĐDT)
ĐOẢN KHÚC VÀNG THU
1/
Không gian ấm nét son mềm
Lặng theo tiếng nhạc bên thềm thu rơi
Quỳnh hương khuấy nhẹ sông đời
Ta nghiêng theo lối ru hời ngậm sương…
2/
Một ngày đơn giản đi qua phố
Nắng vờn- quên xoã tóc ngang vai
Hiên lòng chợt vấp theo lá đổ
Thu về đan chéo dấu phôi phai
3/
Chiều gửi lại khuôn rằm xưa rêu phủ
Chút gam màu đã vương dấu tàn phai
Mưa khép hạt vườn xưa nay đã cũ
Nghe thu về – chút lạnh gợn bờ vai ….
4/
Lúa đỏng đảnh mượn gió về cài áo
Nắng như nhiên miền sáng tối cợt đùa
Tôi mắc cạn giữa phù trầm nắng dọi
Thầm đếm ngày theo bóng lá hạ đưa…
5/
Nửa mảng nắng, nửa bóng mình
Gập ghềnh đọng lại hư thinh giọng hò
Soi ngày nửa vệt buồn so
Bến sông sót nửa bóng đò buồn tênh…
CADAO