ĐƯỜNG ANH ĐI CỦA LƯƠNG NGUYỆT HỒNG

Ngày đăng: 18/06/2025 05:48:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả đã dùng ngòi bút tâm sự,những nỗi vất vả thăng trầm của đời người, tình cảm bao la với người thân cùng chia sẽ ngọt bùi với người đồng cảm. Độc cô trên bước đường vạn dặm/ Nguyện báo thân sẽ được Chân Như (LTMP)

 

ĐƯỜNG ANH ĐI

Cầm trong tay quyển sách

Cảm xúc bỗng dâng trào

Anh tôi – người làm báo

Xông pha giữa cuộc đời

 

Lật từng trang giấy mới

Mà nghe mùi mực thơm

Buồn vui theo con chữ

Là cuộc sống đời anh

 

Bao nhiêu điều anh viết

Ước vọng và chờ mong

Học hỏi và dấn thân

Thăng trầm theo bài báo

 

Nhớ xưa thời báo cấp

Tiền nhuận bút đầu tiên

Anh mừng, cho một nửa

Tôi – đứa em quê nhà

 

Nay mộng ước anh thành

Má ba không còn nữa

Nghiệp duyên giờ em hiểu

Muốn nói cùng cháu con

 

Tên anh trên bìa sách

Xanh ngát một màu xanh

Trên bước đường anh đi

“Vừng ơi!” Xin hãy mở.

LƯƠNG NGUYỆT HỒNG

Văn Nghệ Cửu Long số 216, tháng 6/2025

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác