SỚM MAI THÁNG SÁU CỦA TRẦN HƯNG

Ngày đăng: 2/06/2025 09:21:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trần Hưng là chủ nhân quán cà phê Xưa và Nay ở Hóc Môn. Anh ít khi làm thơ, nhưng khi làm thì bài nào cũng gây cho người đọc bất ngở, thốt lên hai tiếng hay quá !

SỚM MAI THÁNG SÁU

Mờ ảo bên thềm vương khói sương

Mưa đêm còn đẫm ướt quanh vườn

Tiếng con chim nhỏ bên cành trúc

Ngơ ngác vì đâu một nỗi buồn

 

Mặt hồ gợn tí xác hoa rơi

Mưa cuốn cành cong gió rã rời

Thêm chiếc lá rơi, thềm đã cũ

Mộng tình lặng lẽ vụng về trôi

2/6/2025

Trần Hưng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác