MỘT NỬA TRĂM NĂM CỦA TRIỀU GIANG

Ngày đăng: 14/05/2025 07:05:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Triều Giang là nhà thơ quê Quảng Ngãi, anh làm thơ trước 75 đăng rải rác các tạp chí trong nước. Gần đây anh xuất hiện ở tạp chí Quán Văn, Sông Quê..Tìm lại, bút tích ngày xưa, trang nhà xin giới thiệu cùng anh chị em (LM)

MỘT NỬA TRĂM NĂM

Âm vọng hư không

Khi tôi đưa em trở về lủi thủi

Khi tôi xa em phường phố ngậm ngùi

Chung quanh tôi buồn chất cao hơn núi

Núi thì lặng im không nói một lời

Em ra đi rồi chim trời vỗ cánh

Em xa tôi rồi dang dở bài ca

Tôi đứng đây nhìn không gian hiu quạnh

Đã ôm lòng mình tình yêu này xa

Tôi xa em rồi mưa nhoà trên mắt

Tôi xa em rồi lạnh lẽo tình sông

Dòng sông rần rần tháng ngày vắng ngắt

Tình tôi chỉ là âm vọng hư không

Từ đây không còn những đưa những đón

Từ đây có còn những nhớ những thương

Hò hẹn nhau chi không còn tình muộn

Chờ đợi làm gì cách trở hai phương

Tôi em cùng về chôn sâu mộng ước

Tôi em cùng về khắc khoải tương tư

Còn gì cho nhau gió mây lần lữa

Còn nổi ưu phiền lênh láng dòng thơ

TRIỀU GIANG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác