DÒNG THƠ ĐÃ LẠC..CỦA HUỲNH TÂM HOÀI

Ngày đăng: 11/10/2026 08:57:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Giờ mấy chục năm xa xứ vẫn còn làm thơ.Thơ theo ta suốt như người tình chung thủy…

DÒNG THƠ ĐÃ LẠC..

Thơ ta đã lạc trời đất khách,

Thơ trôi bay theo những cơn mưa.

Thơ rơi theo những dòng khói bụi,

Rớt giữa trời xa, người xứ xa.

 

Đâu đó bụi cây hoa hé nụ,

Thơ ta bám víu những vành hoa.

Nắng gió đi qua mùa bão vụn,

Tan tác thơ rơi chẳng hết mùa.

 

Ta vẫn làm thơ treo cánh gió,

Gởi tình ta khát bóng quê nhà.

Xứ lạ mấy ai ngồi đọc chữ,

Thơ sầu trôi mất giữa cơn mưa.

 

Thơ lạc, nhưng lòng ta chưa lạc,

Còn trong tim rung động thiết tha

Viết giữa xứ người ai rảnh đọc,

Chữ buồn nằm lại chuỗi ngày qua.

 

Thơ theo gió thổi về quê cũ,

May có người quê nhặt thơ ta.

Đọc chút tình quê còn sót lại,

Biết người xa xứ nhớ quê nhà.

 

Thơ ta cứ lạc cùng năm tháng,

Lạc giữa chiều sương, lạc nắng tà.

Chỉ có hồn ta còn đứng lại,

Gieo từng con chữ giữa hồn ta.

Huỳnh Tâm Hoài

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác