LÒNG TRẦN CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Ngày đăng: 14/07/2026 03:42:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả diễn tả về nơi đã sống với những từ ngữ mộc mạc, đậm chất triết lý nhân sinh về duyên nghiệp. Bài thơ gợi hình xuất sắc, cùng nói lên  sự ngỡ ngàng, chua xót khi buổi chiều thấy cảnh cũ người xưa

LÒNG TRẦN 

Bạn rủ tôi về thăm làng Đá

Sao mãi ngẩn ngơ gốc đa già

Nụ cười sao thoảng nhiều nét lạ

Mắt thắm sao giờ đắm xót xa.

.

Ờ, xóm Chùa kia đâu có xa

Sao bước chân đi lạ lạ là

Ngập ngừng đứng mãi bên chùa Đá

Như ngại chuông chiều chợt ngân xa.

.

Lòng trần chưa dứt bụi đường xa

Vin mãi nghiệp duyên cõi Ta Bà

Mái chùa ngói cũ rêu phong quá

Bước lạc đường quen, mãi thế a?

*.

Làng Đá, chiều 12 tháng 07-2026

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

bài và ảnh Đang Xuân xuyến

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác