DẤU XƯA

Ngày đăng: 10/03/2025 08:54:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Dấu Xưa là bài thơ tình cảm, trải lòng qua lối viết…”song tứ lục bát”, một thể thơ thấy xuất hiện gần đây. Dấu Xưa mang dấu ấn tình cảm có chăm sóc kỹ thuật, đưa cảm xúc nhẹ đi vào lòng người. Chúc vui Lê Dung Châu với bài thơ hay (PT)

DẤU XƯA

Kỷ niệm xa lắc

Còn nhắc làm chi

Đã qua một thuở xuân thì

Bên đây bên đó níu ghì được sao

 

Lào xào lá hát

Khúc nhạc đồng quê

Thương em với một cơn mê

Trong thăm thẳm muốn gần kề bên nhau

 

Nắng chao ngoài ngõ

Sáng tỏ vùng trời

Còn vương vấn nhớ một người

Ngón tay níu vội dấu đời chưa phai

 

Tháng ngày xô đẩy

Ai gảy cung đàn

Vẫn âm điệu ấy về ngang

Đêm nghe lòng dạ dở dang ít nhiều

 

Buổi chiều ai vẽ

Nhè nhẹ hoàng hôn

Có con gió thoảng vô hồn

Mơ hồ như chút bồn chồn mây kia…

LÊ DUNG CHÂU

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác