ĐỦ…CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 27/07/2024 09:55:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ năm chữ này , nhà thơ Phong Tâm ở Cái Mớn khen hay quá , còn bạn bè trên phây thì khen có tính triết lý (LM)

ĐỦ…*

Tưởng đủ mà chưa đủ

Giàu con cháu đầy nhà

Thời “Người khôn của khó” **

Vẫn mơ thành đại gia

Đua chen nhau cõi tạm

Có người thắng kẻ thua

Có người cười người khóc

Buồn, vui như trò đùa

Tưởng đủ vẫn chưa đủ

Đu-đủ-trời-thấp-cao

Trèo vila mưa, nắng

Gãy cả cành chiêm bao

Tưởng đủ mãi không đủ

Thời gian thấm mệt rồi

Thôi đành buông mơ mộng

Số chỉ vậy vậy thôi

Ngày hôm qua đã qua

Hôm nay rồi sẽ cũ

Mai mãi thơm bình yên

Đời được thế là đủ.

Phạm Đức Mạnh

26.07.2024

———

* Cảm xúc từ tấm ảnh trên Google.

** Từ điển.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác