VỀ VỚI LONG HỒ

Ngày đăng: 9/01/2024 11:44:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Với tôi, những ai có tuổi thơ ở quê là một diễm phúc. Tác giả có một thời ở Long Hồ gần gủi với ngoại, thấy được cánh cò bên ruộng lúa, chơi nhà chòi với các bạn hồn thơ. Giờ đây có dịp hồi tưởng ký ức đẹp.

VỀ VỚI LONG HỒ

Gởi Long Hồ trọn tuổi thơ tôi

Giọt nước mắt những lần nhớ mẹ

Bếp lửa bập bùng thơm nồng hương bánh tráng

Cánh cò xưa lời ngoại dỗ ngọt ngào

 

Trở lại Long Hồ lòng dậy sóng nôn nao

Lần đầu ngoại đưa tôi tới lớp

Đường đất gồ ghề,trên vai ngoại tôi làm kỵ sĩ phi nước đại

Mực tím mồng tơi,tím mát cả hồn thơ

Lá chuối nhà chòi,cùng bạn bè những năm tháng dần trôi

 

Tôi là hoa cỏ dại

Mơ ước cánh diều bay cao , bỏ cánh đồng xưa ở lại

Bao năm rồi ký ức chẳng hề phai

Ngoại không còn, tôi biết dụi đầu vào ngưc ai

Để hít mãi hương cỏ cây ,hương đất

Với Long Hồ lòng ướp hoài vị mật

Ngọt trái quê nhà

Ngọt mãi tuổi thơ tôi

LƯƠNG THỊ NGỌC HẢI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác