THẮP NẮNG NGHĨA ĐÊM

Ngày đăng: 16/10/2023 11:37:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm anh em đến thăm Đoàn Văn Khánh (ĐVK) tại nhà, lúc đó nghệ sỹ Mộng Thu ngâm những bài thơ trong tập “ Khuya Thắp Năng” , Thầy Nhuận Tâm thấy niềm vui hiện lên trên ánh mắt sáng ngời của ĐVK , khiến thầy cảm xúc ứng tác tặng Anh để Thắp một chút Nắng Khuya thêm năng lượng mong Anh vượt qua những ngày đau.

THẮP NẮNG NGHĨA ĐÊM

Khuya Thắp Nắng sáng bừng lên thi hữu

Nghĩa tâm giao đâu sá cõi vô thường

Thương ngọn cỏ giọt sương đầu ngõ

Thuở ban sơ sợi nắng còn vương

 

Đi vạn ngã hoà âm bao người chí cốt

Thịnh suy còn nghĩa mãi bên đời

Thời gian đốt cháy vinh cùng nhục

Huynh đệ cười vang hào sảng một góc trời

 

Khuya Thắp Nắng càn khôn lồng lộng

Cháy hồn thi ca qua mấy bận luân hồi

Ngồi thắp đèn thiền tâm mở rộng

Chuyện tử sinh cũng mộng thế mà thôi

 

Khuya Thắp Nắng rượu tri âm chảy bỏng

Trăng soi ngời thi hữu trăm năm

Còn đây đêm trà tịch người chí khí

Mãi bên nhau dẫu muôn kiếp thăng trầm

NHUẬN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác