ĐÊM NGUYÊN TIÊU của My Nguyễn

Ngày đăng: 5/02/2023 09:14:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Lơ lửng trăng treo tỏa ánh vàng

Nguyên Tiêu tĩnh lặng thật bình an

Lung linh bóng nguyệt xuyên cành lá

Dìu dặt câu thơ lạc phím đàn

Sông vắng mênh mang thuyền nhớ bến

Đêm thanh bàng bạc thiếp mong chàng

Nguyện cầu khắp chốn an vui, khỏe

Huyền diệu ánh trăng…cuộc sống nhàn!

4/2/2023 (14 âl)

My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác