Ngày thứ nhất đi Bali

Ngày đăng: 11/01/2023 07:37:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Sau chuyến đi Đa Lat, hai mẹ con rủ nhau đi biển. Ali mè nheo đầu tháng 3 là sinh nhật con, sao mẹ không gia hạn thêm một tháng nữa, nhưng tôi đã hứa bên kia thì phải giữ lời nên chọn đi Bali để bù cho con, mừng SN sớm.Mọi việc đã có con trai lo từ mua vé , đặt phòng nghỉ , liên hệ người địa phương lái xe đến đón nơi phi trường và chở đi chơi . Con cũng lên mạng tìm hiểu những chỗ nào thú vị cho chuyến hành trình
Tôi chỉ việc sắp xếp quần áo cho riêng mình, mà cũng bỏ quên một vài thứ. Thật là hư đốn
Sáng nay Sài gòn mưa từ sáng sớm, sau khi ăn sáng, ra khỏi ks trời vẫn mưa, thả những giọt bong bóng xuống đường . Niềm vui còn đọng lại từ tối qua với cuộc gặp gỡ bất ngờ không báo trước với hai em gái của cô Trí . Chị Phạm Lượng đến, chị Phạm Lợi vì đột xuất chưa thu xếp kịp nên vắng mặt , hai chị em gặp nhau nói suốt không ngừng . Sau khi đưa chị về nhà , hai mẹ con đi mall mua sắm chút đỉnh . Ali tìm mua áo hoa sặc sỡ để ra biển nhưng có lẽ Sg đang mùa đông nên không tìm được. Để đến Bali mua vậy .
May là khi đến sân bay , Sài Gòn tạnh mưa. Thủ tục check in nhanh chóng , lần đầu đi hãng Viejet air, tôi hơi sợ khi thấy khâu khởi động phát ra âm thanh như còi hụ ( mấy hãng khác nghe im re) Đến khi máy bay cất cánh nghe ầm ầm , càng thương cho dân nghèo VN khi nhìn hàng ghế xếp rất gần nhau, chật chội. Người ngồi trong muốn ra ngoài đi vệ sinh, hai người ngồi ngoài phải đứng lên bước ra ngoài mới có chỗ đi . Nên thật phiền toái
Lần này tôi không còn lo lắng ngồi niệm Phật như những lần đi đầu đi máy bay . Kệ , có hai mẹ con bên nhau , cứ phó mặc cho định mệnh , tôi đem theo tập thơ anh Văn Quốc Thanh mới tặng (Tiếng vọng rừng già) để đọc , từng bài từng bài của anh là nỗi ngậm ngùi chua chát cho những cảnh đời trái ngang của xã hội đương thời .
Ba tiếng rưỡi trôi qua , thoát khỏi cảnh ngồi bó rọ trong ghế chật hẹp . Khi máy bay hạ cánh, tôi vui mừng thâý ngọn núi lửa ở xa… Indo có hàng trăm đảo lớn nhỏ , trên cao nhìn xuống thấy lô nhô màu xanh của cây lá và núi lọt giữa màu xanh da trời của đại dương, lòng trào lên xúc cảm . Tôi lạc vào một đất nước xa lạ , cảm giác thật mơ hồ
Dù Bali không phải là thủ đô của Nam dương nhưng phi trường thật rộng lớn . Hải quan cũng rất hoành tráng , có tượng các vị thần nhưng không được chụp hình . Thủ tục rất dễ dàng , khai báo nhập cảnh online
Xe đón hai mẹ con đi thẳng đến Uluwatu chớ không về ks . Hai bên đường , cáy cối xanh tươi và rợp mát , màu xanh mát mắt nên mất 40 phút chạy xe vẫn không thấy chán. Khi vào đền, ai cũng được phát xà rông tím và cái đai cam để mang vào Mặt trời lặn nơi đền thiêng , sóng biển đập vào vách đá thẳng đứng tạo bọt trắng xoá trông rất đẹp . Lúc mặt trời khuất dần , tạo một vùng sáng trắng trên mặt biển , mọi người cùng cầu nguyện. Tôi ước nguyện rất nhiều lần , hông biết khi nào được như ý đây . Nghe tiếng cầu nguyện của tín đồ như điệu nhạc thật đặc sắc
Hơn 5g chiều, xe đưa đến Beach club, chúng tôi vào Locco có hồ bơi , cảnh trí sát biển trang hoàng rất đẹp . Không phải ghế ngồi ăn mà là giường nằm màu xanh rêu , các giường nằm cho khách đặt bàn nho nhỏ chính giữa , sát bên biển thật nên thơ . Hai mẹ con chụp hình và tận hưởng gió biển mênh mang , trời đất bao la , đêm chạng vạng với những cây đèn nhỏ , chúng tôi ăn chiều với cảm giác tuyệt vời . Nơi đây nấu cũng khá , cơm trộn với gà chiên ăn với bánh phồng tôm ( thua xa bánh phồng tôm Kim Chi của Vĩnh long ), salad trộn và piza Ý thật ngon . Nơi này thật lý tưởng cho các cặp tình nhân . Khách thích thì xuống hồ bơi thoải mái
Khi về đến ks đã 8.30 tối . Ali còn phải ra ngoài mua sim cho điện thoại
Tôi lên bài và hình cho các bạn muốn theo dõi ở nhà
Ngày mai , hẹn các bạn ở 3 điểm nổi tiếng. Bây giờ thì tắm và ngủ đây . Chúc mọi người một đêm đầy mộng đẹp
Hồ An Nhiên
H1
H2
H3 An Nhiên & chị Phạm Lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác