VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG CỦA DIỆP VY

Ngày đăng: 5/11/2022 10:17:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tiết trời đông lành lạnh, ngồi một mình dễ nhớ cuộc tình qua. Buồn nhiều hơn vui nên tác giả có niềm vui nhức nhối ! Đêm khuya trăn trở , thầm gọi nhớ người thương.

VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG

Đã lâu rồi không có gì để viết

Những buồn vui lẫn lộn đến mỗi ngày

Nơi phương đó với tháng ngày lủi thủi

Một người xa ngồi lặng nhớ một người

 

Chuỗi dòng đời cứ mãi nối tiếp nhau

Bao sóng gió bủa vây chập chùng tối

Trong sâu thẳm có niềm vui nhức nhối

Bóng ngày về sao xa lắc. Mông lung

 

Đêm khuya vắng giấc chẳng tròn trăn trở

Ngắm vì sao lấp lánh phía trời xa

Tim rơm rớm như tình mình đang khóc

Người thương ơi ! Nỗi nhớ mãi đong đầy

DIỆP VY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác