CÓ THỂ NÀO GẶP LẠI NHAU KHÔNG?

Ngày đăng: 19/08/2022 02:47:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thời gian qua đi vô tình như cơn gió thoảng và tình đời có phải vì thế cũng mong manh ?  Khi yêu, đời đẹp như giấc mộng . Khi mộng tan rồi bao nuối tiếc khôn nguôi!  Hãy lắng nghe nỗi day dứt của tình yêu bằng lời thầm thì trong nỗi nhớ vô tận (Phạm Thu Thảo)

CÓ THỂ NÀO GẶP LẠI NHAU KHÔNG?

Có thể nào gặp lại nhau không?

Khi mái thời gian đã chất chồng rêu phủ

Khi mỗi đêm về

Em vẫn phải uống nỗi buồn trước giờ đi ngủ

Đêm thì dài miên viễn

Em như con dơi treo ngược đời mình

trên cành cây thao thức cùng bóng tối.

Có thể nào gặp lại nhau không?

Khi phút giây ngày được chạm vào đêm

chỉ một vài khoảnh khắc

Mấy mươi năm mới có một lần nhật thực

Đời người có được mấy lần “ mấy mươi năm”!

Đêm ba mươi làm sao mơ thấy bóng trăng rằm?

Có thể nào gặp lại nhau không?

Chim bạt gió biết đâu vườn xưa ngóng đợi

Có phải vì xa nhau mùa bỗng lạnh hơn nhiều?

Cây cũng rụng lá nhiều hơn vì xa vắng

Có thể nào gặp lại nhau không?

Khi thiên di nửa đường gãy cánh

Khi thời gian tơi tả rụng trên mái đầu

Biết bao giờ mới gặp lại nhau?

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác