NGOÀI EM…! CUẢ PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 17/04/2022 07:12:03 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Một tựa đề mềm mại và rung động, một bài thơ say mê người đọc từ đầu đến cuối. Giọt nước mắt, sự vấp ngã buồn bã cay đắng có trong bài thơ của tác giả Phạm Đức Mạnh sẽ không làm đọc giả thất vọng vì đó đã đến từ một tình yêu nồng nàn, một tình yêu dù đã mất – “mai này nhung nhớ” nhưng chắc chắn lòng mình “chẳng có gì vương vấn… ngoài em”. (T.V)

tranh Tín Đức

NGOÀI EM…!

Ôm trời ước mơ hy vọng vào đời

Nhấp nhổm say đi lạc ra biển mộng

Hồn ngây thơ khóc, cười đau cả sóng

Vật vã buông trôi trên bờ tủi nhọc nhằn

Dắt bóng mình rê bước ngục tháng năm

Vấp ngã bốn mùa sõng soài mưa nắng

Lòng lặng lẽ dạt bãi buồn cay đắng

Câu thơ chưa khôn ngồi hóng nụ cười

Tiêu cạn thời gian giữ trọn phần người

Tặng em hết để mai này nhung nhớ

Và trần gian chẳng điều chi mắc nợ

Chẳng có gì để vương vấn…ngoài em.

Phạm Đức Mạnh

16.04.2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác