Nỗi niềm Xuân của Huỳnh Kim Ngọc

Ngày đăng: 1/03/2022 05:55:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
NỖI NIỀM XUÂN
trở lại nơi này trong chiều mùa xuân
tóc đẫm sương nghe dường buốt lạnh
tiếng hát du dương ru đêm bất tận
say ngọt môi mềm quạnh vắng lao đao
lời ân cần lòng bổng nao nao
sao chưa đủ để hoài nghi vật vã
xô ngã bình yên về nơi xa lạ
nỗi niềm chơi vơi tầm gửi chốn nào
xin lỗi cơn đau vừa xa thấp thoáng
cho dại khờ cho nông nỗi để quên..
Huỳnh Kim Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác