Chào tháng ba

Ngày đăng: 2/03/2022 08:20:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Tháng ba với những ngày cuối đông , mưa lai rai và tuyết cũng ít buồn rơi…
Trời ấm dần từ 10 lên 20 rồi 30,40 độ F ( khoảng âm độ c, 0 rồi 5 độ C) , vậy là mừng lắm rồi , quần áo cũng giảm dần số lớp
Tôi cứ hỏi mùa Xuân đến chưa , cậu em cứ nói , qua giữa tháng ba mới tính là Xuân chị ơi
Vậy mà tôi cứ náo nức , mong đợi ( như mong người tình )
Người tình mùa Xuân , cho tôi niềm vui và năng lượng khi đi giữa đất trời nở hoa
Khi tôi chỉ cần một áo khoác nhẹ để làm duyên
Khi tôi đi bộ giữa hai hàng cây dầy đặc những bông hoa phơn phớt hồng
Khi tôi đón những cơn gió mát lạnh mơn man trên môi má , như đón nhận những nụ hôn dịu dàng nồng thắm của mùa Xuân
Và những nụ cười reo vui khi tôi nhìn thấy lộc non vừa trẫy lá
Ôi mùa xuân, mùa xuân, ôi vui biết bao nhiêu
Một năm bắt đầu từ mùa xuân ….tháng ba nơi đây biết bao tươi đẹp
Ôi tình yêu , luôn nồng nàn như xuân mới chớm
Giữa đất trời hồn phách ngã nghiêng
Ta còn mang cảm giác ngấm men say
Như gió hát , mây ru tình lãng mạn
Ôi mùa xuân ,như tình yêu tuôn trào mãnh liệt
Ta nghe hồn như nói với tuổi hai mươi
Cứ yêu đi , say đắm nụ hôn đầu
Nghe nhung nhớ , say mê hương sắc …
Ôi tình yêu hay mùa xuân bất diệt
Để mãi hồn rộn rã tiếng yêu đương
Để đêm về thao thức mối tình si
Ta dâng trọn linh hồn đang run rẩy
Cho dù chốn thần tiên hay địa ngục
Cho tủi hờn thân xác rã rời yêu…..
Hồ An Nhiên
H1
H2
H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác