NGỌT NGÀO ĐẤT VĨNH của Từ Ngọc

Ngày đăng: 8/02/2022 02:50:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Mùng 8, hết Tết rồi. Nhưng nắng vẫn lung linh, hoa xuân tiếp tục khoe sắc và hương vị tình thâm sum họp ngày Tết còn phảng phất đâu đây, chưa tan hết…. Lại thấy lòng rung động, tìm ý, ráp vần, gieo thơ.
NGỌT NGÀO ĐẤT VĨNH.
Ai về ăn Tết Vĩnh Long,
Mai đang khoe sắc nắng hồng chưa phai.
Gió mơn man lượn má hây,
Nụ cười hàm tiếu ngất ngây đất trời.
Hương hoa chan chứa nơi nơi,
Gia đình sum họp rạng ngời sắc xuân.
Dẹp đi bao nỗi phân vân,
Tết qua chưa hết mùa xuân vẫn còn.
Ngàn hoa chúm chím môi son,
Ghép vần vội thả lối mòn vào thơ….
…Ai ơi mấy nẻo đường mơ,
Nhớ người xa xứ vẫn chờ thăm nhau.
Dẫu xuân qua, tết phai màu,
Vĩnh Long muôn thuở ngọt ngào tình quê.
Người ơi, có nhớ thì về….
Từ Ngọc
( 08/02/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác