CƠN MƯA LẠC của My Nguyễn

Ngày đăng: 24/02/2022 05:13:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
CƠN MƯA LẠC
Chiều hôm nay…
Cơn mưa nào bỗng lạc
Giữa đất trời còn vương vấn hơi Xuân
Không mây đen vần vũ
Không gió giật rung cành
Mà mưa chiều…
Sao lại đến bâng khuâng?
***
Ta cũng lạc…
Giữa rừng thương biển nhớ
Tiếng tơ đồng dìu dặt
Nỗi lòng ai!
Một ánh mắt, một bờ vai nghiêng nắng
Có lặng chìm…
Khuất dấu dưới mưa bay?
Chiều mưa 22/2/2022
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác