Xuân về của Ngọc Hải

Ngày đăng: 17/01/2022 07:49:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Xuân về

Mùa xuân về rồi em có hay?

Trước ngõ hoa vàng đón nắng mai

Cỏ đọng hơi sương mừng gió mới

Hồng,lan,đào,cúc…thật xinh tươi

***

Mùa xuân về rồi em biết chưa?

Có còn đứng ngắm mãi dòng sông

Đón những thuyền hoa vừa cặp bến

Hỏi người năm trước có về không?

***

Phố xuân chen chúc buổi chơ đông

Nhớ thuở đôi mươi mong nhờ mong

Ông đồ năm ấy còn cho chữ

Một chữ duyên thôi thoáng má hồng

Ngoc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác