BÊN KHUNG CỬA của My Nguyễn

Ngày đăng: 10/12/2021 12:56:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
BÊN KHUNG CỬA
Sáng mùa đông bên cửa
Tiếng chân bước vội vàng
Nhịp sầu rơi qua cửa
Nỗi nhớ đầy miên man!
***
Gió hờn cây lẻ bạn
Vi vu mãi phương nào
Mù sương che cánh nhạn
Bàn tay nắm xanh xao!
***
Những mảnh đời lao đao
Còn chăng bao ước nguyện
Lời kinh cầu thánh thiện
Mênh mang cõi vô ưu!
***
Ngắm trời đông qua cửa
Hun hút cuối con đường
Ai nhen hồng bếp lửa
Sưởi ấm mùa yêu thương!
9/12/2021
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác