NGÀY NHÀ GIÁO CUỐI CÙNG CỦA NGUYÊN CẨN

Ngày đăng: 19/11/2021 09:22:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là tâm trạng của một nhà giáo sắp rời xa quê hương, tới đây ông giã biệt giảng đường thân yêu, chia tay với bao kỷ niệm ! Đứng trước ngày nhà giáo, ông chợt hỏi  lòng có đang xao xuyến ? Và thời gian nào theo gió cuốn trôi mau ?

 

 NGÀY NHÀ GIÁO CUỐI CÙNG

Những lời chúc thân tình trên mạng

Những ngón tay khép lại trái tim

Mai chia xa đâu dễ kiếm tìm

Bao kỷ niệm những ngày trên bục giảng

 

Khi thầy giáo không sống vì cơm gạo

Tri thức cho đi như ngọn lửa trao truyền

Bến đỗ trăm năm sóng vỗ dừng thuyền

Trả lại đời đây lợi danh mũ áo

 

Rồi sẽ đến một ngày ta giã biệt

Giấc mơ đầu hay cuối cũng như nhau

Chuyện ngày xưa kể hệt chuyện ngày sau

Ông giáo già cuối đời còn tha thiết

 

Viên phấn nhỏ trong giảng đường hiện đại

Kể làm sao mây trắng đã qua trời

Thôi đã xa ai nhắc lại một thời

Con sông chảy có bao giờ đứng lại

 

Không có hoa chỉ nụ cười trực tuyến

Cho đoạn đường đi nốt sớm mai đây

Không đủ gần để nối một vòng tay

Nhưng đủ ấm một trang đầy lưu luyến

 

Nghe rõ không chút lòng đang xao xuyến ?

Thời gian nào theo gió cuốn trôi mau

NGUYÊN CẨN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác