GIỠN VỚI TỬ THẦN CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 16/11/2021 10:03:34 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà thơ Phạm Đức Mạnh cho biết, Hai lần bà xã anh đi nằm viện (thay van tim và nhiễm SARS-CoV-2) đều chiến thắng “tử thần” trở về. Anh nhắc. “Em đừng bao giờ quên Trời, Phật, Tổ tiên phù hộ cho em. Người thân, bạn bè,…đã cầu cho em bình an.” Và bài thơ này nhằm nói với Em.

GIỠN VỚI TỬ THẦN

Em lại đi nằm bệnh viện

Mình anh lủi thủi ở nhà

Cơm nước tuềnh toàng qua bữa

Đơn sơ rau nhạt, dưa, cà

Lóc ngóc mỗi lần mở cửa

Âu lo lạnh sẫm căn phòng

Buồn khê nhập nhòe bếp tủi

Rách lòng nỗi nhớ long đong

Sao em cứ đùa số phận

Trái tim giỡn với tử thần

Đắng cay một mình em nhận

Ngọt bùi nhường hết người thân

Xin em đừng đùa thêm nữa

Cùng anh đốt ngọn lửa hồng

Anh sắc nụ cười em uống

Nỗi buồn đưa tiễn qua sông…

Phạm Đức Mạnh

15.11.2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác