THƠ GIẬN CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 17/10/2021 08:59:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhiều nhà thơ giận hờn, ghen trách với tâm trạng riêng, thường thì thiên về tình yêu đôi lứa. Với Thơ Giận của nhà thơ Phạm Đức Mạnh lại có nhiều ẩn ý thông qua chất trữ tình, bứt rứt…. “Nhức tâm ngôn ngữ ngủ ngồi”, khiến cho người đọc phải có suy nghĩ và trăn trở cùng với tác giả. (PT)

THƠ GIẬN

Lỡ làm thơ giận nhàu đêm

Chua cay câu chữ chẳng êm ấm gì

Men tình cảm xúc phân li

Tơ vương huyễn mộng dậy thì ỉ ôi

Nhức tâm ngôn ngữ ngủ ngồi

Hồn ôm sóng lệ buồn trôi lềnh đềnh

Chẻ lòng giặm số đời vênh

Chiêm bao cời cợt nhiễu kênh diễn tuồng

Sông trăng huyền bí sóng vuông

Vỗ bờ vỡ giấc mơ buông u hoài

Tương tư mặn ngọt với ai

Khiến thu cũng giận thở dài…bỏ đi !?

Phạm Đức Mạnh

17.10.2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác