TIẾNG THU XA CỦA YÊN DẠ THẢO

Ngày đăng: 18/09/2021 08:27:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sau một thời gian vắng bóng trên trang nhà, Yên Dạ Thảo vừa gửi tiếp bài Tiếng Thu Xa. Xin giới thiệu cùng anh chị em (LM)

 

 

TIẾNG THU XA

Gió len nhè nhẹ vườn chiều

Vàng thu cúc nở hương dìu dịu hương

Mùa thương…thêm một mùa vương…

Đường mưa, phố nắng như dường ngủ yên

 

Hoàng hôn sương rụng bên thềm

Gió lay chiếc lá trong đêm rơi buồn

Sài Gòn nhớ, Vĩnh Long thương

Có nghe xa vắng tiếng buông thở dài!…

YÊN DẠ THẢO

08.09.2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác