THU XA CỦA YÊN DẠ THẢO

Ngày đăng: 20/09/2021 04:46:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mùa thu dường như một mùa có nhiều Kỷ niệm với Yên Dạ Thảo. Hay chăng, là một người yêu sắc thu đẹp với những lá phong vàng nhuộm ngang trời, rơi xuống mặt đường… mà khi thu về dìu dịu, thoáng hương thì khách thơ cũng có những bài thơ nhẹ nhàng lắng đọng, man mác bâng khuâng.(PT)

THU XA

Ngỡ rằng én chở hương thu

Nương theo cánh gió nương phù vân bay

 Trải nơi bến mộng trăng đầy

Cho mùa thương cũ không phai nhạt mờ

Ngỡ rằng nơi bến sông thơ

Có người thả mộng ngày chờ đợi đêm

 Gieo câu lục bát ngọt mềm

Mơ không thổn thức bên thềm thu sương.

 YÊN DẠ THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác