HOANG TƯỞNG của Lê Dũng

Ngày đăng: 8/09/2021 01:03:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
 Lê Dũng tên thật là Lê Thế Dũng,  thành viên mới của trang bạn bè TPH-VL, anh ngụ tại thị trấn Tam Bình, Vĩnh Long. Anh vừa gửi cho trang nhà bài Hoang Tưởng. Theo anh, thơ của mình thuộc loại “không giống ai”, không biết có đúng không, nào mời các bạn phán xét (LM)
     HOANG TƯỞNG
.
Từ lòng đất ta vươn mình đứng dậy
Giang đôi tay, ôm lấy ánh mặt trời
Khuấy tan mây cho mưa đổ xuống đời
Đem mặt nguyệt, làm gối sầu giấc ngủ
***
Quẳng cho gió ,nổi sầu thương với nhớ
Ngã mình treo trên đồi gió, khô cằn
Chợt đi hoang, với giấc mộng hung tàn
Loạn tiềm thức, khi bờ mi khép kín
***
Bóng hình nào, quanh ta vừa tan biến
Bỗng chập chờn ẩn hiện giữa hư vô
Mãi nghìn năm ta là kẻ tội đồ
Ôm sách vở, trong tâm linh phù phiếm
Ôm rách nát trong cuộc đời hiển diện
Ôm cái nghèo hèn trong hơi thở run run
Ta về đây, còn ai nhớ ta chăng??
Giữa rừng rú, chỉ mình ta lặn ngụp
Giữa tăm tối, còn mình ta trở giấc
Giữa đêm trường, còn thổn thức tiếng bi ai…
TAM BÌNH 19/6/2020
Lê Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác