CHỜ AI CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 13/08/2021 11:11:12 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Mỹ Dung thường làm thơ buồn khiến người đọc cứ tưởng tác giả có nhiều tâm sự. Thế nhưng với công việc của một nghệ sĩ cùng với những lúc trình diễn văn nghệ thì có thời gian đâu để chờ? Tuy  nhiên , thơ thì phải vậy.

CHỜ AI

Chiều thu gió lạnh heo may

Hoàng hôn dần phủ nhớ ai chuyện trò.

Qua sông tách bến con đò

Bên cầu bến cũ ta ngồi chờ ai,

 

Hứa hẹn trăm năm đến bạc đầu,

Nữa đường sương lạnh, khuất chìm sâu

Tìm nhau năm tháng dần phai nhạt

Đợi đến gần nhau lỡ nhip cầu

MỸ DUNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác