MỘT MÌNH TA TƯỞNG NHỚ của Từ Hoài Tấn

Ngày đăng: 5/07/2021 06:43:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Từ Hoài Tấn là nhà thơ có mặt trên văn đàn trước 1975, anh là người ở Làng Chuồn, xã Phú An, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2003 đến nay anh đã xuất bản nhiều tập thơ, mới đây nhất là Thơ Từ Hoài Tấn ( NXB Tổng Hợp TPHCM 2020 ). bài thơ này được trích trong tập thơ đó. (LM)

 

MỘT MÌNH TA TƯỞNG NHỚ

 

Người đã về xuôi ngoài bến vắng

Nghìn năm ai bỏ ở bên sông

Chim bay ở cuối rừng sương trắng

Ngỡ lòng đá nát cả hư không

 

Một thuở yêu người thơm hương sứ

Lòng riêng trăng những tưởng tàn mùa

Trăng sầu lạc bóng ngoài hiên mộ

Tình vỡ lời ly ca đêm mưa

 

Ngày trước có niềm vui như nắng

Áo em bay mấy dặm đường về

Thương vai nhỏ bước càu nghiêng ngả

Hát khẽ ru dòng sông chân quê

 

Ta đã phong trần riêng một cõi

Áo cơm phai nhạt ước mơ rồi

Nhưng em, còn mội tình vô tận

Ru ta năm tháng ngủ bên trời

1974

Từ Hoài Tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác