PHỐ NÚI CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 26/06/2021 01:07:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả là nghệ sĩ đàn tranh thường đi diễn ở các nơi. Có lần Mỹ Dung đi diễn ở TX Phước Long (Bình Phước), cô cảm xúc và viết nên bài thơ này. (Do không có hình nên dùng ảnh Đà Lạt minh họa.)

PHỐ NÚI

Về thăm phố núi chiều nay

Chân đơn đuổi nhịp mới hay ta buồn

Núi cao đọng những mù sương

Mây giăng giăng thấp nắng vương lưng đồi

Gió lên lá đỗ từng hồi

Rào rào như tiếng sương rơi nhẹ nhàng

Chợt buồn chợt nhớ mênh mang

Hỏi thầm người có muộn màng chờ nhau

MỸ DUNG

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác