NHẮN BẠN của HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Ngày đăng: 25/06/2021 01:03:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 Người sống ở đời thường suy tư, và nổi khổ thì ai cũng có. Thế nhưng tác giả là người lạc quan , tin tưởng vào tương lai sẽ vơi dần khổ ải, bài thơ chia sẻ với người thương.

Nhắn Bạn 

Anh tiếc nuối gì trong dĩ vãng xa xăm

 Để vần thơ chất chứa lắm nỗi niềm?

Thơ vẫn đẹp và buồn như vốn có!

Dẫu thơ nhuốm nắng vàng hay tuyết lạnh mùa đông

 

Ai trong đời chẳng có những ưu tư

Thì nỗi buồn đau có bao giờ thôi hiện hữu

Nhưng thời gian sẽ là liều thuốc quý

Xoa dịu những nỗi buồn và cả những nỗi đau

 

Hãy buông bỏ để nhẹ nhàng vui sống

 Tháng ngày đi – hạnh phúc sẽ lại về!

Hoàng Thị Bích Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác