THÁNG BA CÓ MỘT DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 1/04/2021 10:36:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
THÁNG BA CÓ MỘT DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Tháng ba
trời bắt đầu nóng ran như bão lửa
mùa hạ thập thò bên khung cửa sổ
bầy ve sầu chờ ươm mật nắng cùng tấu khúc hạ ca
có một dòng sông chuyên chở những ngày cũ mùa qua
nồng nàn nỗi nhớ!
Tháng ba
lắng dịu virus corona
lòng người an yên, ánh bình minh rực rỡ
nắng chảy lung linh dòng sông thương nhớ
giọng nói dịu dàng mắt chớp rưng rưng
Mỹ Hiệp ơi! bốn mươi lăm năm tay bắt mặt mừng
nơi phồn hoa đất khách một chiều vui hội ngộ
Tháng ba
hoa nắng chập chờn mơn man gió biếc
ngỡ ngàng nhận nhiệm sở xa xôi
đồng không mông quạnh cây gáo già độc thoại
gốc ô môi như bạn hiền đứng đợi
toả ngàn bông cho ta vơi nỗi nhớ nhà
trời tháng ba ầm ào mưa dầm gió buốt
cô giáo ăn chuối mận xoài thay cá thay cơm
sấm chớp đì đùng khuya lơ khuya lắc
cháo ếch nhái giữa đồng có nấm thêm thơm
thầy trò bì bỏm té chui té nhủi đo đạc đường trơn
mà tiếng cười vang vang không sao ngăn được
Tháng ba
bốn mươi lăm năm bao ngàn ngày nhớ tiếc
một thuở hồn nhiên trượt mất tự bao giờ
gặp bạn hôm nay khơi dòng sông trí nhớ
học trò ơi ! Bạn bè ơi! Biết mấy ai còn lưu luyến nhớ trường xưa!
Hoài Huyền Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác