HƯ KHÔNG…! của Huỳnh Bảy

Ngày đăng: 7/03/2021 09:11:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
HƯ KHÔNG…!
Tháng ba về…
Sao ta mãi lạc loài trong vô định
Sầu miên man…
Thương ánh chiều vàng!
Cơn sóng lạ cũng làm ta chạnh nhớ
Sóng xa đưa
Bờ cát nhớ mông lung!
Mông lung cơn sóng vỗ về
Khát vọng…
Sóng triều lên thấm đẫm nỗi muộn phiền
Dã tràng mãi cố công xây lầu cát
Cơn sóng nào xóa sạch vết chân ta…
Gởi niềm vui vào mây ngàn gió núi
Gom ưu tư gởi đáy biển sâu
Ngồi bên biển,lặng nghe biển hát
Đưa ta vào thăm thẳm mù khơi!!
4/3/2021
Huỳnh Bảy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác