BÓNG VÀ TA của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 14/03/2021 08:22:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

BÓNG VÀ TA

 

Ta đi

bóng dòm ngó đi theo

trên núi cao

bóng đổ lưng đèo

nắng vàng thoi thóp

 

Ta ngồi

bóng im lìm mộng ước

dòng sông trôi

bóng chìm đáy nước

sóng gió mênh mông

 

Ta nằm

bóng lặng thầm thiêm thiếp

như nuối tiếc

khi tỏ khi mờ

chập chờn nhân ảnh

 

Ta nghĩ suy

bóng ngơ ngẩn ngẩn ngơ

ngẫm chuyện đời

có không không có

rạn vỡ giấc mơ

 

Ngẫu nhiên

bóng là ta

hay ta là bóng?!

 

Hoài Huyền Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác