XÓM CHÙA của La Quốc Tiến

Ngày đăng: 25/02/2021 11:55:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà thơ La Quốc Tiến, quê ở Hậu Nghĩa, sống ở Mỹ Tho, anh mất  cách nay hơn 10 năm. Nhân ngày Nguyên tiêu, em gái anh, chị La Xuân  đưa những bài thơ của anh chưa phổ biến đến bạn đọc.

XÓM CHÙA.

Yêu em ta nhớ Xóm Chùa,

Nhớ mây bạc tóc nhớ mùa công phu.

Thưa rằng bởi vụng đường tu,

Còng lưng ta gánh mùa Thu khẽ khàng.

Mù sương thấm nhụy phong lan,

Chờ em ta đứng ướt khăn che đầu.

-Thưa rằng nếu tưởng lòng nhau,

Chờ ta ngắt tổ chim sâu tỏ tình.

Nam mô nhật nguyệt u minh,

Yêu em ta nIệm câu kinh mất hồn

 

La Quốc Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác