TRƯỚC THỀM NĂM MỚI của Đoàn Kim Anh
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
Trước thềm năm mới , viết vội bài thơ
Tất cả sẵn sàng đón chào năm mới
Sắp đến giao thừa vài dòng viết vội
Một bài thơ cho những phút cuối năm
Mười hai tháng qua, biết mấy thăng trầm
Bởi dịch bệnh đã đi rồi lại đến
Việc dạy dỗ học hành nhiều chuyển biến
Tiền có vô và cũng vội vã ra
Tháng chín tựu trường , tất bật .. rồi qua
Nhưng đã chiếm nhiều thời gian Oanh đó
Thế cho nên nhiều bài còn dang dở
Xin cảm thông đừng phiền trách Oanh nha
Tưởng rằng Xuân về đua nở trăm hoa
Vui với Tết sau những ngày buồn bã
Nhưng dịch bệnh đã làm buồn tất cả
Sắp giao thừa lòng nặng quá sầu lo
Năm mới đây cầu yên ấm mọi nhà
Xin dịch bệnh hãy đi đừng trở lại
Đồng hồ điểm ..xin cúi .. chào năm mới
Những đau buồn thôi nhé .. ở lại đi..
Đoàn Kim Anh