TRĂNG NGUYÊN TIÊU của Trần Mai Ngân

Ngày đăng: 26/02/2021 07:40:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
TRĂNG NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu đắm đuối trăng mờ nhạt
Hãy nói giùm ta một tiếng yêu
Bài thơ viết mãi còn dang dở
Trăng hãy thiêng liêng chở đến người…
***
Đêm nay trời nhuộm chỉ màu trăng
Khi xanh hy vọng lúc mong manh
Bàng bạc như lòng ai đã lạ
Và cả lòng ta buộc phải xa…
***
Nguyên tiêu trăng sáng soi đường lá
Có tỏ hay chăng dạ khúc tình!
Trần Mai Ngân
** Thân quý chúc các thi huynh , thi hữu đêm Nguyên Tiêu đầy ý thơ , tình thơ thật đẹp! 💖💖

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác