VỀ GIỮA HOÀNG HÔN của Diệp Vy

Ngày đăng: 18/01/2021 08:21:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

VỀ GIỮA HOÀNG HÔN 

Về thôi

Giũ giấc chiêm bao

Để nghe con sóng

ầm ào nỗi đau

Vết thương xưa

đến ngàn sau

Đã loang nét mực

Vẫn sâu đắng lòng

Người đi

Khuất nẻo mênh mông

Trong tôi còn lại

Mùa đông úa gầy

Trống bàn tay

Trống bàn tay

Đếm từng khắc khoải

Qua ngày vào đêm

Bờ môi

Mặn giọt ưu phiền

Tiếng rơi lá rụng

Chợt nghiêng xuống hồn

Về thôi

Về giữa hoàng hôn

Im nghe tĩnh lặng

Giữa muôn dòng người .

DIỆP VY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác