SÀI GÒN ĂN TẾT SỚM

Ngày đăng: 15/01/2021 07:38:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Còn một tháng nữa xuân mới về mà khung cảnh Sài gòn tưng bừng như những ngày cận Tết. Ra đường thấy những chiếc xe chở hoa bán dạo, rồi trên vỉa hè, mấy chị bán hoa giả màu sắc rực rỡ. Có mấy chỗ bán bưởi còn nguyên cuống lá, nhìn là nhớ dĩa trái cây chưng ngày Tết, má không cho chưng bưởi vì má nói bưởi là bưởi bòng( không hiểu xác thực nghĩa nhưng chắc không được tốt… mà không tốt chắc là xấu ).

Những cành đào hồng tươi , những cành mai vàng thắm trông như hoa thật khiến mình có cảm giác nàng Xuân đang e ấp đâu đây. Rồi thì những khúc nhạc về Xuân phát ra từ những quán cà phê, rồi nhiều nhà cũng không chịu kém cũng Ly rượu mừng , cũng Câu chuyện đầu năm.., Xuân này con không về… Mình có suy nghĩ…

Chắc là mọi người lo dịch bệnh rình rập đâu đây nên chủ động ăn Tết sớm vì biết đâu hôm nay còn bình yên, sáng lại nghe có người dương tính .. Rồi cách ly, rồi phong toả.. rồi các trường lên loa dặn học sinh đeo khẩu trang luôn trong giờ học, rồi đo nhiệt độ, rồi nước rửa tay.. cứ vậy mà làm tới sau những ngày lơ là , mất cảnh giác. Hôm trước vụ chàng phi công, tiếp vụ An giang nhập cảnh trái phép, dư luận xôn xao , anh tài xế chở người dương tính đi chỗ này chỗ kia. Nhất là việc anh ta chở giáo viên đi tập huấn , chẳng ai đeo khẩu trang, dân mạng la ầm ầm giáo viên mà không cảnh giác.. Con gái mình dạy chung với cháu anh tài xế, giáo viên cùng trường ,có tiếp xúc với anh ta khi ghé qua nhà thăm, thế là trường học xôn xao, công an vào cuộc, cô giáo bị cách ly tại nhà do là F2

Cuộc sống bình yên có thể xáo trộn bất cứ lúc nào nên chắc tâm lý lo sợ không được ăn Tết , vì vậy không ai bảo ai , chuẩn bị như Tết sắp về qua khung cửa. Cả tháng nay, nhà anh đại gia cứ để đèn màu suốt đêm này qua đêm nọ . Mỗi lần thức giấc , mình nhỏm lên nhìn ra ngoài và mỉm cười khi thấy đèn vẫn còn lấp lánh!Cảm ơn người tốt bụng đã không sợ tốn tiền điện, cho sắc màu rực rỡ cả con đường.

Qua tháng chạp rồi , những năm trước mình rảnh rổi nên ngày nào cũng đăng bài nói về hoạt động những ngày của tháng chót trong năm. Mỗi sáng đưa cháu đi học, nhìn người ta hối hả ,chợ đông người bán hơn ngày thường.. thịt heo lên giá, tôm cá cũng lên theo..

Còn bây giờ, ý thì lung tung .. nhiều cái để nói mà không có thời gian để viết. Chỉ là thấy hồ hởi.. thấy xôn xao, thấy rộn ràng khi cảnh vật xung quanh như mời gọi nhắc nhở mau mau sửa soạn nhà cửa đi, hưởng nhanh cảm giác vui vẻ đi khi Sài gòn đang yên ổn . Ai biết đước sáng mai thức dậy có chuyển biến khác thì sao bởi dịch bệnh vẫn là dịch bệnh đang lẫn khuất đâu đó . Tốt nhất vui thì vui nhưng ra đường vẫn phải đeo khẩu trang và hạn chế tối đa đến chỗ đông người

Nhưng Tết mà vắng người sao gọi là Tết chứ!!

Đoàn Kim Anh

H1

H2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác