EM LÀ CHIẾC LÁ của Lâm Băng Phương

Ngày đăng: 25/01/2021 10:55:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
EM LÀ CHIẾC LÁ.
Em là gì của đời tôi?
Luyến lưu khắc khoải khôn nguôi trong lòng
Tình tôi ấp ủ vàng son
Trong cơn mơ nhớ nụ hôn thơm nồng.
***
Em như sương khói chiều buông?
Tôi gom cố giữ tình hồng sợ bay
Em như Lục Bình tím phai
Sóng vờn vùi dập tháng ngày trôi xa
***.
Em là tia nắng chiều tà
Soi bờ hiên cũ nhạt nhòa chiều qua
Tóc bay hương Quế thướt tha
Gió lùa trôi mất lược ngà về đâu.
***
Chiều nay sóng vỗ rì rào
Với tay vớt chút ngọt ngào phù sa
Dòng sông thơm ngát tình ta
Thoảng hương xưa cũ quê nhà của tôi.
***
Em là gì giữa cuộc đời?
Sóng lòng cứ gõ bồi hồi nhịp tim
Lối về mất dấu chân em
Đường đi cỏ úa bên hiên nắng tàn
***.
Tôi như bến đợi muộn màng
Con thuyền đã chở trăng vàng ra khơi
Vần thơ lục bát chơi vơi
Em là chiếc lá dạt đời bể dâu.
 25/01/2021.
Lâm Băng Phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác