TIẾNG ĐÀN BUỒN TRONG ĐÊM của Lương Hải Thuận

Ngày đăng: 3/12/2020 10:56:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

TIẾNG ĐÀN BUỒN TRONG ĐÊM

Lặng nghe da diết bên thềm

Cung thương khúc nhớ giữa đêm nao lòng

Âm quằn quại nỗi nhớ mong

Đưa ta ngược sóng trên dòng Thượng Giang

Lúc về Bến Hạ nắng chang

Khi qua Xóm Giữa trăng vàng điểm thu

Chợt nghe nấc tiếng chim gù

Như con sóng vỡ sa mù bể khơi

Rỗng không ngọn nước nửa vời

Hàn băng buốt giá tơi bời nhánh sương

Mới hay vất vả tâm trường

Tay tiên khoan nhịp trầm vương nỗi người.

Lương Hải Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác